Cô bé viết thư hay nhất Việt Nam và ngôi trường “UPU”
(Cadn.com.vn) - Những ngày này, thầy trò Trường THCS Tây Sơn (Đà Nẵng) đang ngất ngây, say sưa trong niềm vui chiến thắng: tại cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 39, TP Đà Nẵng đoạt 1 giải nhất, 1 giải nhì, 1 giải ba và 4 giải khuyến khích quốc gia thì HS Trường THCS Tây Sơn đã chiếm đến 3 giải cao nhất và 2 giải khuyến khích. Trong đó, em Hồ Thị Hiếu Hiền - đoạt giải viết thư hay nhất Việt
Chủ nhân bức thư hay nhất Việt
![]() |
Hồ Thị Hiếu Hiền |
Cuối cùng, em cũng đã tìm ra được ý tưởng và người em muốn viết thư, đó là đạo diễn nổi tiếng Châu Á và thế giới Trương Nghệ Mưu. Cô bé bộc bạch: “Sở dĩ em chọn vị đạo diễn này vì sự ảnh hưởng của ông đối với nghệ thuật thứ 7 rất lớn. Ông có nhiều tác phẩm đạt giải cao tại các cuộc liên hoan phim Châu Á và thế giới. Tên của ông dễ nhớ, được nhiều người trên thế giới biết đến, trong đó có Việt
Em gửi lá thư của mình đến đạo diễn Trương Nghệ Mưu với mong muốn ông sẽ dựng một bộ phim về căn bệnh thế kỷ AIDS. Tuy nhiên, em cũng không ngờ là mình lại đạt giải cao như vậy...”. Để có được bức thư đạt giải cao “không ngờ” đó, Hiếu Hiền đã có sự chuẩn bị khá kỹ trong việc thu thập, tìm hiểu các tài liệu liên quan đến HIV/AIDS với sự giúp đỡ tận tình của thầy cô... Vốn là một HS giỏi đều và xuất sắc tất cả các môn học, Hiền không hề gặp khó khăn trong cách trình bày bức thư và chiếm được cảm tình của Ban giám khảo nhà trường.
Cô Phạm Thị Phong cho biết, đọc phần mở đầu bức thư của Hiền, cô chưa thật sự có ấn tượng mạnh. Thế nhưng, càng đọc, cô cũng như các thầy cô khác đều bị cuốn hút bởi bố cục, tư duy mạch lạc cùng ý tưởng sáng tạo của em, đặc biệt ở đoạn kết. Cô Phong tự hào về Hiền: “Với em học trò này, phải dùng những lời lẽ thật đẹp để nói. Đó là một HS tiêu biểu, điển hình về sự chuẩn mực và là tấm gương sáng trong học tập. Em học giỏi xuất sắc tất cả các môn với điểm trung bình học kỳ I là 9,6.
Là lớp trưởng lớp 6/9 (lớp tiếng Nhật), em được bạn bè trong lớp quý mến bởi tính tình điềm đạm, khiêm tốn, có năng lực tổ chức, xử lý tình huống nhanh nhạy. Bức thư em viết được trình bày khúc chiết, mạch lạc. Ý tưởng sáng tạo nhưng lại rất đời thường, gần gũi với đời sống HS. Dùng nghệ thuật để cảm hóa con người, nên bức thư mang tính nhân văn cao...”. Còn cô Quỳnh Anh - Chủ nhiệm lớp 6/9 thì nhận xét về cô học trò của mình: “Hiền thông minh, xử lý tình huống nhanh nhạy. Đặc biệt, mới học lớp 6 nhưng tính tình em rất điềm đạm, chững chạc. Ngay từ đầu năm học, sau khi đọc học bạ và lý lịch trích ngang của tất cả HS trong lớp, tôi đã tin tưởng chọn em làm lớp trưởng. Mỗi lần đi công tác, tôi đều tin tưởng giao phó việc quản lý lớp cho em”.
Theo đánh giá của Ban tổ chức cuộc thi, các bài thi lọt vào vòng chung khảo năm nay là những bài có cách viết độc đáo, hồn nhiên, không lặp lại lối mòn. Một số bài có giọng viết hài hước, hóm hỉnh. Các bài thi đã thể hiện được sự hiểu biết cũng như ý thức của các em thiếu nhi trong việc phòng, chống, kêu gọi mọi người cùng tham gia phòng, chống căn bệnh thế kỷ.
Cô Phạm Thị Phong cùng 5 HS đoạt giải UPU lần thứ 39.
Ngôi trường “UPU”
Nghe chúng tôi đặt “biệt danh” cho trường như vậy, cô Hồ Thị Bích Trâm-Hiệu trưởng cười sung sướng: “Tôi không dám nghĩ vậy nhưng quả thật là vui không thể nào tả xiết. Ngoài Hiếu Hiền đoạt giải nhất, lớp 6/9 còn có em Đào Hải Vân giải nhì. Em Nguyễn Trâm Anh (lớp 8/10) giải ba. Em Võ Hương Trà, Trần Tuệ Ngọc- lớp 7/9 giải khuyến khích. Tất cả các em đoạt giải đều là HS giỏi của lớp học tiếng Nhật”... Bài thi đoạt giải nhì của em Hải Vân viết với phong cách hóm hỉnh, giọng điệu rất trẻ con. Khi đọc trước toàn trường đã được các bạn tán thưởng không thua kém gì bức thư của Hiếu Hiền.
Được biết, Trường THCS Tây Sơn là một trong 2 trường THCS được ngành GD-ĐT thành phố chọn dạy thí điểm môn tiếng Nhật. Hầu hết HS được tuyển chọn vào học các lớp này đều có học lực khá, giỏi. Tây Sơn cũng là một trong các trường THCS tổ chức tốt hoạt động ngoài giờ, chú trọng việc xây dựng, hình thành cho HS kỹ năng sống, biết chia sẻ, giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn. Một trong những chủ đề được nhà trường tuyên truyền mạnh là chủ đề về HIV/AIDS. Nhờ vậy mà trong cuộc thi vừa qua, HS Trường THCS Tây Sơn đã đoạt gần hết các giải của TP. Được biết, bức thư của Hiếu Hiền cùng một số bức thư đạt giải cao khác sẽ được gửi dự thi quốc tế Cuộc thi Viết thư quốc tế UPU lần thứ 39. Như vậy đây là năm thứ 2 liên tiếp, Đà Nẵng có HS đoạt giải nhất quốc gia cuộc thi Viết thư quốc tế UPU. Năm 2009, em Nguyễn Đắc Xuân Thảo- HS lớp 7 Trường THCS Nguyễn Huệ - đoạt giải nhất quốc gia và giải nhì quốc tế cuộc thi viết thư Quốc tế UPU lần thứ 38.
P.Thủy